Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ QUỐC LONG

Quốc Long
Thứ tư ngày 27 tháng 7 năm 2016 6:01 AM




TÌM BẠN.
.
( Kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27-7)
Băng rừng tìm lại trận địa xưa
mấy chục năm qua
cảnh nhập nhòa
cỏ mọc um tùm
rừng xanh ngắt
suối ngàn róc rách
tiếng chim ca...
Lần mở trong đầu theo trận đánh
sót lại còn đây : hầm chữ A
tổ mối đùn cao, cây chằng chịt
thảo nào hai phía- tìm không ra
đào lên mới ngẫm trong tình thế:
địch -ta
ta - địch
giáp lá cà
hai người quyết chiến
gỡ không ra
giằng co thụt xuống hầm sũng nước
mặc thời gian
bão táp, mưa sa...
Súng đạn còn đây...nằm hoen gỉ
riêng lưỡi lê kia vẫn sáng lòa !...
Đất lẫn trong xương
xương thấm đất
còn đâu phân biệt : địch - ta.
Đành để hai anh chung một mộ
(bởi bao năm rồi chắc hiểu nhau)
nếu không đã đạp tung bùn đất
lên tận trời xanh rạch chiến hào !.
.
NẮM TÓC THỀ TRONG NHÀ TRUYỀN THỐNG TNXP
.
(kính viếng chị Võ Thị Tần và tiểu đội TNXP đã hy sinh ở ngã ba Đồng Lộc. nhân ngày truyền thống TNXP 15-7)
.
Nắm tóc thề em trao cho anh (1)
với lời dặn : Nhớ hoàn thành nhiệm vụ
anh lên đường đi vào tuyến lửa
nơi tận cùng tàn khốc : chiến tranh!
Nắm tóc thề tết hình trái tim
theo anh khắp nẻo đường chiến dịch
mỗi trận đánh có hình em ẩn hiện
mỗi chiến công mang lời dặn của em...
Chôn, dấu bao lần...nắm tóc vẫn còn nguyên
mong mỏi ngày về cùng nhau làm đám cưới
nào đâu biết em đã thành đồng đội
sau những ngày anh xa...
Một ngày kia anh ghé thăm nhà
nhận tin : cả tiểu đội em ... nằm lại ở ngã ba Đồng lộc
nơi trọng điểm :nối hậu phương -tiền tuyến
giữ thông đường cho những chuyến xe qua !...
...Đất nước mình những năm cắt chia
đâu chỉ có hoang tàn đổ nát
bao bà mẹ ngóng con không còn nước mắt
những người vợ đợi chồng hóa đá Vọng Phu!...
... Đồng Lộc ngày nay đã khác xưa
khách viếng thăm vẫn bồn chồn khắc khoải :
nắm tóc thề của em như kể lại
bao chuyện tình thời lửa đạn...đã đi qua !
những ánh mắt nhòa đi
trước bia mộ mười cô gái nằm kia
hương nghi ngút
rừng đại ngàn xanh ngắt !...
.
QUỐC LONG
.
(1) :Liệt sỹ Võ Thị Tần, tiểu đội trưởng TNXP cùng tiểu đội hy sinh ở ngã ba Đồng lộc.Đây là đầu tuyến giao thông tiếp tế vào Nam thời chiến tranh chống Mỹ.Chị Tần có người yêu là anh Nguyên Việt Hồng . Ngày anh Hồng lên đường đi chiến đấu chị trao anh nắm tóc của mình tết hình trái tim làm kỷ niệm để thay lời thầm hứa thủy chung và kèm lời dặn:quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, hẹn ngày về sẽ làm đám cưới.Sau khi anh Hồng đi chị Tần gia nhập TNXP. Anh Hồng giữ nắm tóc đi qua bao trận đánh. Nhiều lần ra đảo chiến đấu sợ bị thất lạc, anh đã đào, dấu cất giữ ở hậu cứ. Sau ngày thống nhất đất nước,tiểu đội chị Tần được tuyên dương AHLLVT và được nhà nước xây dựng tượng đài , nhà truyền thống TNXP, anh Hồng đã trao lại kỷ vật này.( tài liệu thực tại nhà truyền thống TNXP tại ngã ba Đông Lộc) .