Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CỐT LÀ CÓ TỈ TÌ TI…

Trần Nhương
Thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2010 5:17 AM
Dưa Lê 
   Trả lời câu hỏi của VN.n về việc cho nước ngoài thuê rừng, Ông Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Văn Bình,( người ký cho thuê Dự án ) nói : “ Năm mươi năm nữa ai làm thì người đó kiểm soát ”… (?)  ( VN.n 17-3- )
 Vậy có thơ rằng : 
 
Năm mươi năm nữa ấy à ?
Tôi chết thì đã…có Bà ấy trông
Can gì đâu đến các ông
Đã ký là…ký - ta không sợ gì !
Quyền ta , ta cứ “ thực thi ”  
Khi bà ấy chết , ta thì… vẫn trông !?
Chui dưới đất , lộn trên không
Nó mà có “ oánh ” cũng…không sợ gì !
Không sợ còn bởi là vì
Xương ta…khô khốc, làm gì được ta !?…
Bấy giờ ta đã thành Ma
Ta mà…bóp cổ cả nhà nó…toi !
*
Ối trời ôi - Ối đất ôi !
Ông Phó Chủ tịch tỉnh tôi …gan lì
Bành trướng ông đếch sợ gì
Cốt là có tỉ- tì- ti… ăn liền !!!...
.
17-3-2010
DL