Trang chủ » Khúc kha khúc khích

THƠ GỬI CÁC “QUAN” CHO NGƯỜI TRUNG QUỐC THUÊ ĐẤT TRỒNG RỪNG Ở TỈNH LẠNG SƠN.

Nguyễn Hữu Quý
Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010 7:13 PM
(Cảm tác theo bài “Giật mình vì cho thuê rừng” ,

trên trannhuong.com, ngày 16.3.2010)
Gửi quan chức tỉnh Lạng Sơn
Vì đâu không tính thiệt hơn hãy làm!
Hoặc là các vị tham lam!?
Hay là những kẻ “Việt gian” thật rồi?
Chỉ huy quân sự chẳng mời!?
Lý nào giải thích những lời khả nghi?
Làm quan các vị nghĩ gì?
Ai ai cũng biết an nguy sự này (*).
Đau lòng Nước Việt lắm thay
Ngàn năm đuổi giặc...thì nay mời chào!
Hồn thiêng sông núi nghẹn ngào!
Tinh thần Đại Việt thuở nào còn không? 
Đôi lời nhắc lại các ông
Rừng kia xương máu cha ông chất dày
Cớ chi rước giặc về đây?
Một vùng đất hiểm mai này còn không?
Thua rồi...xin lạy các ông!
Vì tham hay dốt mà không tính dài?
Mai này con cháu trách ai!
Nước nhà thu hẹp...tương lai...mịt mù./.
-------------------------------------------------------------------------------------------
(*) trong bài “Chưa có giấy phép, công ty nước ngoài hối hả trồng rừng”, đăng trên Vietinfo.eu ngày 16-3-2010; Tác giả bài báo viết “Chúng tôi thấy cảm động khi người nông dân chỉ mới học hết lớp 3 Lành Văn Nga nói rằng: "Mình không giao đất cho công ty của Trung Quốc đâu, giữ đất là giữ nước nữa"; ta nghĩ gì về lòng yêu nước của các vị quan tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh khác so với người dân là đồng bào thiểu số vốn còn ít học kia!
17.3.2010
     Nguyễn Hữu Quý