Trang chủ » Khúc kha khúc khích

NGƯỜI ĐI BỘ QUA NGÃ TƯ HÀ NỘI

Nguyễn Nhật Tân:
Chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2009 8:04 PM

Người đi bộ sang đường bằng cách nào ?

TPO - Từ khi Hà Nội ngăn giao lộ, bỏ đèn giao thông trên nhiều tuyến đường, người dân đi bộ sang đường bỗng dưng hết lối. Họ đành trèo rào hoặc liều mình giữa dòng xe cộ lao vun vút trên đường. Ghi nhận của nhóm PV TPO về thực trạng đáng báo động này giữa thủ đô.

 

Thêm Lời bình của Nguyễn Nhật Tân:

Ngã tư Thủ đô lạ kỳ?

Huỷ bỏ đèn Đỏ, bắt đi lòng vòng

Ô tô xe máy thong dong

Còn người đi bộ đứng trông hoảng hồn

Chắc Người  Quản lý “hết khôn”?

Nghĩ quanh, nghĩ quẩn không còn cách hay

Bí quá phải làm cách này

Xin 60 tỷ vung tay chi liều(*)

Chi liều lại có “tiền tiêu”

Mặc ai đi bộ kêu nhiều chẳng sao?

Khổ người Nước ngoài, Kiều bào

Mỗi khi đi bộ lao đao cả người

Thủ đô“Sạch đẹp, Xinh tươi”?

Ra đường bụi bám đầy người nhọ nhem

Hít nhiều bụi cũng thành quen

Sống trong Thành phố “Được khen - Sướng đời”???(**).

 

Hà Nội 17/12/2009.

..................................................................................................................................................................

(*) HDND Thành phố vừa họp: nhiều đại biểu cũng băn khăn về việc TP chi 60 tỷ để chống ùn tắc giao thông bằng cách bịt ngã tư lại là giải pháp không khả thi... và ...tắc trách nguy hiểm .

(**) Hà Nội được xếp hạng TP sạch nhất trong “các anh bẩn”(nhiều Báo đã đưa tin này!)