Trang chủ » Khúc kha khúc khích

NÒI... "PHẠM NHAN"

Giàng La
Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2009 6:05 AM
 
Tệ tham nhũng đã thành quốc nạn
Dân biết nhưng đâu dám nói ra
Bởi “Ông Tham Nhũng” đâu xa
Ngày ngày nhẵn mặt đi ra đi vào
“ Ông ấy” đó : quyền cao , chức trọng
Nắm trong tay mạng sống dân thường
Cao thì trên cấp trung ương
Thấp thì lãnh đạo cấp phường ,xã , thôn
Các ông ấy chẳng còn chất Đảng
Chút lương tri đã bán lấy “ đô”
Mượn danh cán bộ Cụ Hồ
Huênh hoang rao giảng , diễn trò bịp Dân
Dân uất ức kêu trời không thấu
Lên Thủ Đô , Lãnh đạo xua về
Quan huyện , quan tỉnh hả hê
Lệnh cho quan xã liệu bề răn đe
Quan vơ vét , ăn chia đủ thứ
Từ đất đai đến lệ “ Phần Trăm”
Trung ương xa, chẳng quan tâm
Khiếu kiện , trên lại bảo rằng : “địch” xui !!!
Đành giả câm, giả đui , giả điếc
Mặc các quan bán hết cơ ngơi !
Chống cách nào ?- Trời hỡi Trời !!!
Các quan Tham Nhũng thuộc “nòi Phạm Nhan”
 HàNội 10-12-2009