Trang chủ » Khúc kha khúc khích

HÀ NỘI BỊT NGÃ TƯ

Hoài Xuân
Thứ bẩy ngày 12 tháng 12 năm 2009 10:04 AM
 
Tắc đường là tại ngã tư
Nước ngập là tại trời mưa quá nhiều
Thủ đô ngàn tuổi thân yêu
Mấy ông lãnh đạo - Giỏi - nhiều Kế hay:
 
Sông Tô Lịch lấp ngay làm cống
Nhà mọc lên phố phố mọc lên
Nước tràn nước ngập triền miên
Sông Hồng trơ đáy nước liền rút êm
Tắc đường ! Thượng sách là Thăng thiên
Ngã tư bịt lại mới yên...tắc đường
Kế sách ấy mới hay mọi nhẽ
Dân Hà Thành hóa khỉ rồi đây
Qua ngã tư cứ dây mà bám
Đường điện nhiều ngang dọc dọc ngang
 
Không leo thì chuyển về làng
Chứ còn ở phố tắc đường phải leo
Ngàn năm oanh liệt làm sao
Kỷ lục Ghi net thế nào chẳng ghi
Ngồi nhà chơi - chẳng phải đi
Ăn, làm, chơi, học Intơnet rồi
Thủ đô là Thủ đô ơi!
Giải pháp hữu hiệu đến Giời cũng thua!