Trang chủ » Khúc kha khúc khích

HẠ CÁNH AN TOÀN

Dưa Lê
Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 5:16 PM

Thế là “ Hạ cánh an toàn “

Sếp to vừa “ Quyết “ dấu còn tươi nguyên *

Cho Đoàn Văn Kiển… hưu non

( Dù cho trong dạ vẫn còn vấn vương )…

Xét ra công tội dặm trường

 “ Nhân thân “ kể cũng đáng thương hơn là…

Chỉ vì  báo chí người ta

Vạch vòi tội trạng, họ “ la “ quá trời

Cho nên đành phải…ra roi

“ Giơ cao đánh khẽ “ để rồi…cho qua !?

Bằng không nó sẽ “ bung ra “

Về rồi nó mới “ tố “ ra hàng tràng…

Thôi tìm “ Biện pháp An toàn “

Được mình, được nó  ai làm gì ta !?

Không ưng thì cứ việc…la

Quyền ta – ta cứ - việc ta – ta làm  

Cốt sao giữ được…An toàn

Ok !...

.

DL

30-10-2009 

 

-------------------------------------------------

 * Tin trên báo : TTCP đã đồng ý cho Ô, Đoàn Văn Kiển nghỉ hưu thiếu tháng/ tuổi theo quy định do Ông đã có đơn xin nghỉ !?