Trang chủ » Khúc kha khúc khích

NGANG NGƯỢC

Dưa Lê
Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009 6:44 PM
 Dưa Lê  

Tin các báo : “ Ngày 16-11-2009 . Bà Phương Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam ra tuyên bố : “ Phản đối quyết định của Trung Quốc thành lập “ Ủy ban thôn” trên đảo Vĩnh Hưng và Triệu Thuật “ tức đảo Phúc Lâm và Đảo Cây thuộc quần đảo Hoàng Sa của Viêt Nam “ . Vậy có thơ rằng : 

 
Mang danh “ Đồng chí, anh em “
Mà sao hành động lèm nhèm thế ư ?
Mồm thì xoen xoét ngọt lừ
“ Chữ vàng, chữ bạc “ cứ như sẻ nhà !
Thế mà hành động như là 
Quân ăn trộm vặt hở ra liền vồ
Cái trò cướp biển, ma cô
Của người ngang ngược nhận vơ của mình
Thập thò ngoài ngõ đứng rình 
Hở ra là liếm còn tình nghĩa chi ?
“ Ủy ban “ ủy biếc cái gì
Cái đuôi Bành trướng nó thì lòi ra
Thôi đừng gân cổ ba hoa
Giở trò quỷ quái yêu ma cướp ngày !...
.
Quân Bành trướng hãy nghe đây
Hoàng Sa đảo ấy quyền này VIỆT NAM !

17-11-2009
DL