Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

GIẤC MƠ ĐẦU TIÊN

Trường Giang
Thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2009 6:30 AM
 
 
Giấc mơ chỉ là mơ thôi !
Chẳng bao giờ thành sự thật
Em nghĩ vậy từ hồi tóc xanh
Nhưng chiều lòng anh
Em bảo rằng mình tin chắc
Đúng như anh đã mơ :
Đi
Sẽ tới chốn Thiên Đường …
Đi , đi , đi…đi hoài
Em nhắm mắt theo anh
Yêu mê muội chẳng cần tính toán
Món nữ trang cuối cùng đã bán
Em còn gì đâu ngoài giấc mơ của anh !
Không có thật , sao anh không nói thật
Rằng trót ngu ngơ nghe rủ rê bùi tai
Sợ em biết anh bị lừa , em oán ghét
Hay sợ xóm giềng hết bái phục “thiên tài” ?
Thôi anh ạ , nhầm đường thì quay lại
Nhận lối đi đích thực tới tương lai
Nuối tiếc chi cái Thiên Đường bịa đặt !
Cay cú chi thuyết ảo tưởng dông dài !
Chỉ là giấc mơ đồn thổi hão huyền
Quyến dũ anh và bao người nhầm lẫn
Em chiều anh , bây giờ em ân hận
Tóc pha sương , tự phung phí đời mình  !
 Phương Mai,21-9-2009
 

    Bốn chữ đầu đời
 
Sáu mươi tư năm trước đây ,
tôi mới lên mười   
Vác gậy theo cha đi biểu tình
hoan hô Cách Mạng Tháng Tám
Thấy cờ đỏ sao vàng rợp đường nắng sáng
Nghe hát bài “ Đoàn quân Việt Nam đi…”
Tuổi ngây thơ nào đã hiểu gì !
Chỉ ngước mắt đọc câu :
                 “ Tổ Quốc trên hết ”
Bốn chữ đầu đời dẫn tôi theo mải miết
Qua những chặng đường “nếm mật nằm gai” ,
“ chân cứng đá mềm” suốt một thời trai
Khối óc ,con tim  hiến dângTổ Quốc
Lớn khôn càng biết ơn
                 các Vua Hùng dựng nước ;
càng căm những bầy giặc
                  xâm lăng ngông cuồng ;
càng giận Mỵ Châu hớ hênh
                   mắc mưu Trọng Thủy
càng hận Lê Chiêu Thống tàn hại quê hương…
Lũ bán nước cầu vinh đội giặc lên đầu
Chúng lạc loài , đâu cần Tổ Quốc !
Sẽ đến ngày bọn tim đen ô nhục
Phơi mặt hứng lời phỉ nhổ của Nhân Dân
Lịch sử đã sang trang
Nhưng mãi mãi thiêng liêng hồn Tổ Quốc
Năm cánh sao vàng , màu cờ đỏ rực
Bốn chữ đầu đời xin “khắc cốt ghi tâm” !
   Hà Nội,2-9-2009