Khấu đầu tạ lỗi với Bà Chúa thơ nôm
HỒ XUÂN HƯƠNG
Sóng trăng giỡn gió tung tăng
Cá Hồ Dầu Tiếng đớp trăng Đại ngàn
Tiếng gà gáy sáng trăng tan...
Hay là ? cá đã đớp tàn trăng ơi !
Tây Ninh, Mùa Thu 2002
TRĂNG THU
Gió Thu thổi gợn tóc ai
Trăng Thu mười sáu giăng đầy dịu êm
Nồng nàn hương núi...từ em
Đang rần rật chảy trong tim anh rồi
Sông Thu sao bỗng ! ngừng trôi ?
Trăng Thu đang rúc rích cười hỏi anh...
TÂY HỒ CHỚM THU
Trời xanh ngăn ngắt một màu
Chút hè vương vấn làm nhàu tứ thơ
Hồ xanh ! xanh đến không ngờ
Khói xanh cưỡi sóng khù khờ mà xanh
Hà Nội, Thu 2008