Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ THÚY NGOAN

Thúy Ngoan
Thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2009 1:33 PM
Bốn mươi năm ngô Quyền
   (Tặng các bạn cấp 3 Ngô Quyền khóa 1965 - 1969)
 
Về thăm trường cũ ngày xưa
Bốn mươi năm ấy như vừa hôm qua
Rất gần mà cũng rất xa
Cái thời đuổi bướm hái hoa qua rồi!
Bây giờ sợi tóc nhuốm vôi
Bên nhau ôn chuyện xa vời... xửa xưa!
Những ngày Hùng Tiến gió đưa
Một thời sơ tán nắng mưa nghiêng trời
Tiếng thầy giảng dưới bom rơi
Câu Kiều nức nở đầy vơi nỗi buồn
Ngõ quê bước trượt, bước trơn
Bờ tre, ruộng lúa con đường tuổi thơ
Chân trời bao những ước mơ
Hoa bèo nhuộm tím dọc bờ sông trôi
Cái thời thuyền giấy ngược xuôi
Sân trường trắng những nụ cười lênh đênh!
Tôi như thuyền vỡ bập bênh!
Bốn mươi năm ấy chênh vênh phận người.!
Chia tay mỗi đứa một nơi
Long đong khắp bốn phương trời tha hương
Có người nằm lại chiến trường
Mẹ già như những tàn hương uốn vòng
Nâng ly nếp cái hoa vàng
Rót cho cả đứa dọc ngang không về!
Hôm nay họp lớp ở quê
Cười trong nước mắt, thơ tê tái buồn
Mái trường cũ giữa quê hương
Chúng mình như trẻ lạc đường về đây!
5/2009
                                     
 Lạc thời gian

Con chim trong lồng vang tiếng hót
Anh ơi! Ngày mới bắt đầu
Bóc tờ lịch trên tay:
Nuối tiếc!
Ngày qua đi!
Ký ức giật lùi.
Quả lắc đồng hồ lắc ngang
Cuộc đời trái!
rồi lại phải!
Kim đồng hồ quay tròn,
áo cơm chóng mặt!
Tíc tắc! Tíc tắc!...
Đếm những bước chân
đi lạc thời gian.
  4/2009

Lần Đầu Tiên
  (Tặng  phòng Nghiệp Vụ Du Lịch - HP)

Bạn mời tôi chuyến Cát bà
Lần đầu gặp gỡ như là đã thân
Con đường xa Đảo hóa gần
Người ta toan tính xoay vần như không?
Mà sao tình bạn vẫn nồng
Thảo thơm như sóng giữa dòng bao la.
Lần đầu tiên đến Cát bà
Tôi như là đứa con xa mới về
Đằm mình trong biển đam mê
Gội cho hết cả bộn bề lo toan
Rửa cho sạch cả nỗi oan
Ngày xưa họ nói dọc ngang dội vào.
Cát Cò con sóng nao nao
Trời cao, biển rộng, lạc vào chốn Tiên
Ngày mai về với đất liền
Câu thơ giăng mắc nỗi niềm trong tôi!
  26/8/2009