Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùa thời @

Ánh Tuyết
Thứ tư ngày 15 tháng 10 năm 2014 10:35 PM

Ánh Tuyết

Có còn chăng? chốn tôn nghiêm!
Một miền tĩnh lặng… một miền thanh cao
Câu kinh tiếng mõ trong chiều
Chuông chùa thong thả buông vào thinh không

Tâm thiền thờ Phật hết lòng
Mọi bon chen với đục trong… mặc đời
Hồn quê hay chính hồn người
Bình yên thanh thản từ nơi cửa thiền

Chùa giờ nhang khói dày hơn
Vàng son chói loá vang rền tiếng chuông
Xanh xanh đỏ đỏ màu sơn
Nguy nga toà dọc kề bên dãy dài

Trụ trì Ai Pát – Cầm tay*
Cam- ri đời chót như bay trên đường
Vào chùa đâu vội thắp hương
Nhớ hòm công đức đừng quên …Phật buồn!

Bao nhiêu toan tính đời thường
Bao nhiêu tham vọng đều đem vào chùa!
Phật chóng mặt chả nhớ cho…
Ngàn tay ngàn mắt vẫn thua… lòng người

Đi tu giờ cũng nghề thôi!
Phải đâu mỗi việc …chỉ ngồi tụng kinh…
Đêm nghe tiếng mõ giật mình!
Thời A - còng Phật cũng đành… Bó tay!

13/10/2014