Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Nguyễn Đức Hậu

Nguyễn Đức Hậu
Thứ ba ngày 14 tháng 10 năm 2014 4:16 PM

 

CHUỒN KIM MAY ÁO
 
Nắng rời từng mảnh
Dưới tán dừa xiêm
Có chị chuồn kim
Thoắt lên thoắt xuống
May nắng thành áo
Choàng cho cỏ mềm 
                                  NĐH 
 
CHUỒN ỚT
 
Nắng chiều đã nhạt
Mẹ đi tưới rau
Lon ton theo sau
Bé ra bờ dậu
 
Thấy chuồn ớt đậu
Chín đỏ cả cây
Muốn nhón chuồn ớt
Sợ cay ngón tay
                          NĐH 
 
LÀNG EM BUỔI SÁNG 
 
Tiếng chim hót
ở trong vườn
vườn xôn xao
cành lá vẫy
hoa quả dậy
cùng tỏa hương
 
Tiếng chim hót
ở bờ ao
làm cho ao
rung rinh nước
gọi cá thức
mà tung tăng
 
Tiếng chim hót
lan đến đâu
là nơi đó
vừa bừng sáng.

 
MÈO CON CHƠI BÓNG RỔ
 
Mèo con phơi nắng
Hiên nhà đang trưa
Chợt nhện đung đưa
Bằng dây tơ mảnh
Tưởng quả bóng rổ
Mèo vụt vồ theo
Nhện nhanh chân leo
Cao hơn tầm với
Mèo ngửa cổ đợi
nhện tuột tay rơi
mèo nhảy loi choi
Đẩy bóng vào rổ
Thấy vậy nhện cố
Leo lên lưới ngồi
- A! Trúng rổ rồi!
Meo meo khoái quá!

 
DỌC ĐƯỜNG
ĐỒNG DAO
 
Con gà ăn mổ
Con hổ ăn nằm
Con tằm làm kén
Chim én chào xuân
Cuống chiếu nhiều chân
Mà đi hay vấp
Ai vừa bắt găp
Xấu hổ cuộn tròn
Kiến thấy gầy nhom
Liền tha về tổ
Đêm đêm ếch bố
Lụi cụi đào mương
Gặp cò dầm sương
Mò cua bắt cá
Cồng cộng nhổ mạ
Sợ quạ đến tha
Bắt tép kho cà
Thương bà vất vả
Dồng dộc tất tả
Xây tổ trên cao
Chim yến khóc gào
Bên vợ gặp nạn
Két lo nhặt trám
Bằng cái mỏ khoằm
Tu hú oái oăm
Đẻ nhờ tổ chích
Chim nhại tinh nghịch
Bắt chước rất tài
Hót giống các loài
Tiếng nghe như thật
Chim ruồi hút mật
Bằng cái mỏ dài
Bay mãi bay hoài
Vẫn yên một chỗ.

              NĐH

Địa chỉ: 146/5 Kha Vạn Cân- KP 3- P. Hiệp Bình Chánh- Q.Thủ Đức- TP Hồ Chí Minh