Trang chủ » Thơ

Việt Nam vô địch !

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 11 tháng 7 năm 2014 5:23 AM



Nhưng trận bóng cà hành tinh hồi hộp
Nụ cười nước mắt
Được thua vinh quang và cay đắng
Brazil thủng lưới 7 bàn
Cơn lốc màu da cam giờ hiu hiu ngắt gió

Nhưng các bạn ơi
Việt Nam mình vô địch !
Những quả sút giá xăng giá điện
Những quả sút lỗi thời thể chế
Những quả sút nền giáo dục bảo hoàng chỉ có một không hai
Những quả sút đánh cấm kêu
Những quả sút ăn trên ngồi chốc
Những quả sút đạo đức giả đến từng centimet
Những quả sút tiền dân tiêu xài vô tội vạ…

Lưới nhân dân chịu thủng ngàn lần
Nhân dân gánh hết…

Vô địch Việt Nam
Những siêu cầu thủ…

Ngẫu hứng tức thời sáng 10-7-2014