Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ của Nguyễn Đức Ninh

Nguyễn Đức Ninh
Thứ ba ngày 21 tháng 1 năm 2014 10:00 PM
TIẾNG HÁT HOÀNG SA

Bẩy mươi tư chiến sĩ Hoàng Sa(1)
Bẩy mươi tư anh hùng bất tử
Bẩy mươi tư người con lịch sử
Hi sinh vì đất mẹ Việt Nam
Sáu mươi tư chiến sĩ vinh quang (2)
Cuộc Hải chiến,hai mươi lăm năm trước
Kẻ thù là” người bạn thân thiết”
“Trung cộng” đây,”lấy thịt đè người”!
Các anh đã ngủ giữa biển khơi
Nghe sóng hát-lời ru của mẹ
Chúng con đây tuổi đời rất trẻ
 Tổ quốc mình,đất mẹ Việt Nam !
Cả dân tộc mãi mãi vinh danh
Giữ  Hoàng Sa,ông cha đã giữ
Các anh đã ghi vào lịch sử
Bằng máu mình- tiếng hát Hoàng Sa
                     Hà Nội,ngày 21/12/2013

(1)Ngày 18 và 19/1/1974,”Trung cộng” đánh chiếm Hoàng Sa. 74 chiến sĩ quân đội Việt Nam cộng hòa  dưới sự chỉ huy của thiếu tá Ngụy Văn Thà   đã anh dũng chiến đấu ,hi sinh để bảo vệ Hoàng Sa
(2)Ngày 13/3/ 1988,quân đội Trung quốc đánh chiếm Gạc Ma-Hoàng Sa. 64 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt nam, một lần nữa kiến quyết chiến đấu gữi gìn lãnh hải của Tổ quốc


CÂY ĐA-CÂY ĐỀ

( Kính tặng nhân dân Campuchia anh em ! )


Làng Choeung ở Campuchia
"Cánh đồng xương",20 ngàn người chết
Khơ me đỏ,Engxari,Pol pot
Chúng chặt đầu,bổ cuốc,moi gan,...
450 người chung một hố chôn
Ngôi mộ tháp 8.000 đầu còn đó
Sao Bồ Đề,không cứu tinh, tịnh độ ?
Mối thù này mãi mãi không nguôi !
Ở Hưng Yên-Việt Nam quê hương tôi
Đa La Tiến-Phủ Cừ hiện hữu
Thực dân Pháp giết người đủ kiểu
Chọc tiết,moi gan,treo cổ,chặt đầu...
Hàng nghìn người vứt xác sông sâu
Ca nô chạy,không cho vớt xác
Mỗi người chết thêm lần trầm tích
Đa,Đề ơi dấu tích muôn đời
Hai cây ở hai nơi xa xôi
Cùng oan nghiệt một thời xa vắng
Cầm tay nhau dựng xây cuộc sống
Hòa bình này đổi xương máu dân ta ! ./.
                Hà nội,ngày 8/1/2014

Cây Đề làng Choeung-Campuchia
Ảnh trên Báo ANTG số 1331 ngày 8/1/2014