Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Kỉ niệm đau

Hồ Bá Thâm
Thứ hai ngày 20 tháng 1 năm 2014 9:12 PM
  Hồ Bá Thâm


Hằn sâu 40 năm
Nỗi đau Hoàng Sa còn đó
Máu trong tim còn giỏ
Ngày mất Hoàng Sa!

Một phần thân xác chia lìa
Ai cướp Hoàng Sa?
Ai nuốt chửng Hoàng Sa?
Ai đày đọa Hoàng Sa?

Hoàng Sa ơi Hoàng Sa
Máu thịt của ta
Bao anh hùng giữ Đảo
Còn đó khúc bi ca…

Sự thật việc làm
Cao hơn hàng ngàn lời nói
Chẳng lòng tốt nào
Lại đi cướp Hoàng Sa ta!

Hoàng Sa là của Việt Nam!
Nhớ lấy
Bốn mươi năm kỷ niệm nỗi đau
Rỉ máu
Hoàng Sa ơi Hoàng Sa!

                        19-2-2014