Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ muộn màng 5

Hoàng Quang
Chủ nhật ngày 19 tháng 1 năm 2014 9:14 PM

CHUỒNG CHIM TÌNH ÁI
 
Bao năm trời tung cánh
Nay tìm lại bạn đời
Vào Chuồng chim Tình ái
Suýt trúng đạn giữa trời
 
Chỉ có bảy ngày thôi
Tình ta bao đầm ấm
Sao oan khiên sét sấm
Để đôi bạn chia lìa!
 
THỰC TẠI
 
Hãy giã từ quá khứ
Quên hết chuyện buồn vui
Thời gian không ngừng trôi
Có gì mà tiếc nuối?
 
Nhịp sống là hiện tại
Cái gì trong tầm tay
Và những gì trước mặt
Tất cả là cuộc đời!
 
TƯƠNG TRI
 
Ngoài khơi sóng biển rì rào
Trên bờ đôi bạn lạc vào Thiên thai
Trở về thuở ấy thơ ngây
Nhớ thương bao nỗi năm dài tháng qua!
 
NGUỒN CỘI
 
Ta những kẻ lớn lên trong cát bụi  
Đất Nghi Xuân nhân kiệt, địa linh
Đói nghèo nhưng nặng nghĩa tình
Tâm hồn trong sáng, thông minh tuyệt vời.

Trưởng thành mỗi đứa mỗi nơi
Nhưng lòng vẫn nhớ biển trời quê hương
Qua bao thử thách gian nan
Cùng về thăm lại nơi nguồn cội xưa.

Giờ đây ta lại gặp ta
Năm mươi năm ấy cách xa ngàn trùng
Tuy rằng không thể vẹn tròn
Nhưng ai có được cội nguồn như ta
Vui lên sống hết tuối già!
 
ADAM & EVA
 
Trời sinh Anh bệnh nhân
Để Em làm bác sỹ
Trời sinh Em thi sỹ
Dạy Anh biết làm thơ
Để cho Anh ngu ngơ
Với mối tình thơ dại!
 
Thượng Đế thật tinh quái
Đặt bao chuyện buồn cười
Sáng tạo ra con người
Từ hai tế bào nhỏ…
 
Lỡ đụng trái cấm đó
Rồi mới biết chuyện tình
Nhân loại thuở bình minh
Sướng vui cùng đau khổ
Ôi! Adam  Eva!
 
Без названия
 
Что это такое
Не могу назвать.
То радостно, то печально
Нo ведь это чудо
Замечательное,
Невыразительно красивое!
 
Сколько лет, сколько зим!
Сколько горького, сколько страданий!
И в час текущий
Скучать и себя жалеть.
Предоставляем друг другу
В глубине сердца местeчку.
 
Как бы не были мы
На двух берегax
У той печальной реки,
A вместе мы c табой
Из прошлого времени,
Выпало бы нам с тобой
Такое счастье большое
Когда мы были молоды
 

DUYÊN NỢ NGHI XUÂN
 
Đất Nghi Xuân cảnh đẹp tám nơi
Hùng vĩ Hòn Ngư sóng vỗ trùng khơi
Ngàn Hống thông reo muôn đời sừng sững
Lam Giang “răng là trong là đục, nhục vinh cuộc đời!”

Một miền quê địa linh nhân kiệt
Câu ca Kiều kẽo kẹt võng mẹ ru
Ba trăm năm sau nào ai nhớ Nguyễn Du?
Mối tình chàng Kim còn nợ hoài nhân thế!
 
Uy Viễn tướng công một thời ngạo nghễ
Văn võ kiêm toàn, ca khúc Ả Đào xưa
Chợ Giang Đình khoai sắn cà dưa
Ngọt giọng ca dao câu đò đưa ví dặm!

Bến Đan Nhai ngược xuôi buồm nâu thắm
Gỗ tre nứa chè từ ngàn về, cá mắm hạ bạn gửi lên
Chợ Huyện đông vui một tháng sáu phiên
Em cùng mẹ quen quen đường cái quan ngày ấy
 
Đan Trường em ơi! một thời xa ngái
Đi học về rảo bước bên nhau
Cát nóng bỏng chân, gió vút rặng phi lao
Ta lớn lên với nhịp đời trong trắng
 
Anh đến với em vì tình sâu nghĩa nặng
Vẫy gọi con tim từ thưở xa xôi về
Một thoáng mộng mơ khi chưa nguyện câu thề
Tạc dạ ghi lòng dấu yêu hình em gái nhỏ

Một thời đã qua nay đây mai đó
Cuộc đời này còn được bao lâu
Mối tình này xin dành tặng cho nhau
Ngâm mấy vần thơ ru nhau vào mộng đẹp...
 
 
Xin mời xem thêm:
1.     Chùm thơ muộn màng1:
http://trannhuong.com/tin-tuc-15967/chum-tho-muon-mang.vhtm
2.     Chùm thơ muộn màng2:
 http://trannhuong.com/tin-tuc-16572/chum-tho-muon-mang.vhtm
3.     Chùm thơ muộn màng3:
http://trannhuong.com/tin-tuc-16740/chum-tho-hoang-quang.vhtm
4.     Chùm thơ muộn màng4:
http://trannhuong.com/tin-tuc-16928/chum-tho-muon-mang-4.vhtm