Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thương nhớ Hoàng Sa

Trường Hải Lê Văn Đông
Chủ nhật ngày 19 tháng 1 năm 2014 9:16 PM

(Cảm xúc nhân ngày tròn 40 năm Hoàng Sa bị TQ
cưỡng chiếm 19/1/1974- 19/1/2014)


            Các hải đội thuyền nan thời nhà Nguyễn,
    Vượt phong ba đi cắm mốc chủ quyền.
    Hoàng Sa, Trường Sa – khúc ruột của đất liền,
    Thăm thẳm trùng khơi nỗi niềm đau đáu!
*****
    Bao thủy thủ hùng binh hòa xương máu,
    Nước biển mặn thêm vị mặn máu người!
    Cốt tủy  tan lặn vào lòng trai biển,
    Nuôi lớn thành châu báu gửi đời sau!
  *****

    Các dân binh biển đảo sống chết có nhau,
    Bởi đại dương mọi khởi nguồn bão tố.
                                           Thương xót anh hùng, cố hương làm mộ gió,
    Hồn linh thiêng về phù hộ quê nhà!
     *****
    Mấy trăm năm rồi Hoàng Sa, Trường Sa ơi,
    Núm ruột yêu thương của lòng Đất Việt!
    Nào ngờ một ngày thư hùng quyết liệt,
    Một chín bảy tư – Tàu cưỡng chiếm Hoàng Sa!
       *****
    Đường lưỡi bò chín khúc chúng đặt ra,
    Lè lưỡi máu kẻ tham lam lấn biển!
    Năm 88, vây Trường Sa đánh chiếm,
    Đảo Gạc ma trận chiến đỏ máu người!
         *****

    Tròn 40 năm đi mãi Hoàng Sa ơi,
    Tên huyện đảo nay đang nằm trên giấy!
    Dấu hỏi lớn xoáy lòng dân yêu nước,
    Biết bao giờ quần đảo lại về ta ?

               Đỉnh Sơn , 19/1/2014

NHỮNG VIÊN ĐÁ TRƯỜNG SA
    
     Trường Sa, Hoàng Sa nơi biển cả mênh mông,    
     Nơi hào phóng mây trời và gió nắng,                    
    Nơi Tổ quốc thân yêu đầu ngọn sóng,
    Nơi lưu dấu kiên cường chiến tích cha ông!
                                                ***
                    Những viên đá xám xanh, vàng nâu, đỏ sậm,
                     Hai mươi mốt đảo xa gửi tặng đất liền,
                     Đá – cầu nối để xóa đi khoảng cách,
                     Để quê nhà gần gũi với biên cương!
                                                 ***
    Những viên đá mang hình, hồn biển đảo,
    Đây Trường Sa, Cô lin, Sinh Tồn, Nam Yết…
    Đá chủ quyền thiêng liêng, tha thiết,
    Đá lặng im nhưng chất chứa  bao điều!
                                                  ***
    Soi gương đá thấy  hình hài Tổ quốc,
    Ánh ngời lên những gương mặt anh hào.
    Mặn chát mồ hôi, đỏ thấm giọt máu đào,
    Trường Sa, Hoàng Sa yêu quý biết bao!
                                                   ***   
                      Ở đất liền góp đá xây Trường Sa,
    Cho vững chãi, trường tồn biển đảo,
    Để đất nước đẹp một màu hoa lá,
    Đất liền – đảo xa hòa khúc hát tình ca !

      Đỉnh Sơn, 10/8/2013