Chùm thơ Phạm Thành Trai
Phạm Thành Trai
Chủ nhật ngày 29 tháng 12 năm 2013 7:31 PM
BÂNG KHUÂNG
Bóc tờ lịch cuối năm
Sao lòng cứ bâng khuâng
Xuân hồng chưa thấy tới
Thu vàng đã xa xăm.
31/12/2013
BÓNG NGƯỜI
Mới thoáng đây thôi đã bảy mươi
Cuộc vui cõi thế sẽ xa rời
Còn bao dặm nữa ân tình bước
Gửi lại phía sau một bóng người./.
20/12/2013
ĐẤT KHÔNG QUAY LƯNG
Về hưu cuốc đất làm vườn
Lau mồ hôi gió bốn phương thổi về
Nồng nàn những sắc hương quê
Ta trở đất, đất không hề quay lưng./.
20/12/2012
ĐỌC LẠI LIÊU TRAI
Đọc lại Liêu Trai cho đỡ buồn
Ngày xưa ma hiện giúp đời luôn
Thời nay quỷ lộng tưng bừng quá
Mượn cả tâm linh để diễn tuồng./.
9/7/2013
HỎI TUỔI
Em ơi đừng hỏi tuổi anh
Đời bao nhiêu tuổi ta dành cho nhau
Người già ra tóc bạc đầu
Cây cổ thụ vẫn trỗ mầu hoa xuân./.
2/2012