Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Niềm vui này càng nhớ

Hồ Bá Thâm
Chủ nhật ngày 29 tháng 12 năm 2013 7:15 PM

(Nhân tác giả được nhận Giải thưởng viết việc Học tập và Làm theo Tâm
gương đạo đức Hồ Chí Minh,  2011-2015, đợt một của TPHCM, ngày 27- 12-
2013)

Hôm nay ngày tôi nhận Giải thưởng
Tập thơ – trường ca Nổi Niềm
                ngợi ca tâm gương làm theo lời Bác
Nỗi Niềm ta nỗi niềm dân nước ngày nay
Càng nhớ Người, nhớ quê da diết!

Đây những dòng thơ trăn trở từ tâm thức Bác Hồ
Sáng ngời tư tưởng, tư duy, đạo đức vì dân vì nước…
Từ dòng sữa quê hương, dòng sữa mẹ
Với dòng sữa nước non,
                                  văn minh nhân loại
Nuôi lớn một thiên tài
Danh nhân văn hóa thế giới
                                          và anh hùng dân tộc
“Người khai phá, ươm mầm gieo hạt” tương lai
Cho mùa vàng hạnh phúc!

Cháu con theo Người đẩy lùi bao ác nhân,
Với “Nỗi lòng và thép gang” thân gái dặm trướng
        vạch mặt “kẻ thù nội xâm” đưa chúng ra ánh sáng
“Người chiến sĩ âm thầm” đẩy lùi “cái chết trắng”
“Người đi trước thời gian” chống duy ý chí, giáo điều
“Người mở đường…”, “Người phất cao cơ đổi mớí”
Những tiền nhân, tiến bối,
                    như tùng bách, dáng đứng thông reo!
Trong bao giông bão
Đón về thiện nhân!

Đây tập thơ - trường ca Nỗi Niềm
Bất ngờ Giải thưởng cầm tay, vui như Tết!
Lại nhớ quê, nhớ Bác nhiều hơn!

Tôi đã về Làng Sen
Đứng lặng im  bên võng
                  như còn nghe âm vang mẹ của Người
                                  câu vì giặm lên ngàn, trong gió
Tôi đã về Cao Bằng: Pác Pó
Soi dòng suối Lênin với Núi Mác cao xanh
Đến Bên Nhà Rồng, nhìn biển xa xăm
                  năm xưa anh Ba đi tìm đường cứu nước
Vào Lăng viếng Người mỗi bước rưng rưng
Và lần theo bao dấu chân Người bôn ba xuôi ngược
Học và làm theo Tấm gương tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác hàng ngày
Như rửa mặt
Soi vào lương tâm
Lòng ta bỗng sáng trong hơn trước!

Tôi muốn gửi đến bạn bề Nỗi Niềm dân nước
Được sẻ chia tâm tình, vui xiết bao
Càng nhớ Bác nhiều, nhớ quê da diết
Nhớ mẹ cha cho dòng sữa nuôi ta nên người
Và dòng Lam cho ta soi thấy đâu là trong đục
Biết thế nào là nhục là vinh!

Giải thưởng cầm tay, càng nhớ
Nhớ Bác, nhớ quê gửi những nỗi niềm!
Nỗi niềm lòng ta, nỗi niềm dân nước…
Trời có bốn mùa…
Đât có bốn phương…
Người có bốn đức:
Cần- Kiệm- Chính – Liêm…
Để biết thế nào là vinh nhục!!
Bác mãi còn đây trong trái tim ta!

                                     27-12-2013