Kìa mẹ
    
         Phúc Ngọc
    
    Thứ tư  ngày 25 tháng 12 năm 2013 9:01 PM
 
    
                  tặng con gái ngày vu quy
Đáng lẽ phải vui sao mẹ khóc
đi mời đám cưới khắp gần xa
có người đến năm lần, bảy lượt
lại lu bu dọn cửa, dọn nhà…
kìa mẹ!…
đáng lẽ phải vui sao mẹ khóc
hãy cười lên, cười lên nữa… mẹ ơi!
con biết mẹ cả đời khó nhọc
con dại cái mang, mẹ lo lắng cả đời…
kìa mẹ!…
đáng lẽ phải vui sao mẹ khóc
buồn hay vui mếu máo mẹ của ta: 
 – có tí đất mẹ cha dành dụm 
của hồi môn một chút gọi là!… 
kìa mẹ!…
đáng lẽ phải vui sao mẹ khóc
 mẹ nói gì… sao con không nghe
 bàn tay mẹ gày gò lau nước mắt
 nhà trai rục rịch đón dâu về!
kìa mẹ!…
đáng lẽ phải vui sao mẹ khóc
lần đầu lên sân khấu, mẹ đừng run
xin hẹn mẹ mai mốt ngày lại mặt 
con lại về  trong vòng tay mẹ yêu thương!...
 
Xuyên Mộc 
24-12- 2013