Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Lời ngỏ cho thơ Bùi Ngọc Diệp

Bùi Ngọc Diệp
Thứ sáu ngày 13 tháng 12 năm 2013 2:26 PM


 

          Tôi nhận được tập thơ “Gửi hộ đời vào mấy vần thơ” của anh Bùi Ngọc Diệp. Thật bất ngờ thú vị, bởi tôi quen Bùi Ngọc Diệp đã lâu nhưng không biết anh có làm thơ. Thì ra, thơ tiềm ẩn trong mỗi con người. Đến một lúc nào đó, tự nó trào ra trên giấy, đến với bạn đọc.

       Đọc tập thơ của Bùi Ngọc Diệp, tôi thấy,  thơ Bùi Ngọc Diệp giản dị, đi thẳng vào lòng người đọc. Cái được là nó chân thật, trong sáng. Tuy ở một số bài còn nôm na nhưng nhìn chung là có tình, có cảnh, sâu sắc, rất dễ đọc.

        Trong những ngày cuối năm bận rộn, chưa có dịp gặp nhau để hàn huyên thơ phú. Tôi biết anh là một cán bộ quản lý, một nhà doanh nghiệp - thơ là thú chơi tao nhã, là nguồn cảm hứng của anh, giúp anh sau những ngày bận rộn, sau những áp lực công việc, trở về với quá khứ, với những miền riêng của mình. Hơn thế, thơ giúp anh san sẻ những ưu tư, phiền muộn. Là cách để anh giao tiếp cảm xúc tâm hồn với xung quanh.

       Thành thật chúc Bùi Ngọc Diệp tiếp tục có những bài thơ hay và từ nay anh sẽ là bạn thơ thân thiết của cá nhân tôi và các nhà thơ khác của Bà Rịa-Vũng Tàu.    
                                                                          
                                                 
 Nhà thơ Lê Huy Mậu
 Chủ tịch Hội VHNT                                                             
  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

 

 

 CHÙM THƠ BÙI NGỌC DIỆP

     Cảm nhận
Đọc thơ Độc Ẩm


( Tặng tác giả Tập thơ Độc Ẩm)

Chuyện đời Anh gửi vào thơ
Chuyện tình Anh gửi vào thơ cho đời
Thơ vô tận, đời thì có vận
Ta gửi hộ đời vào mấy vần thơ.


Miền Đông nhớ quê

Đêm Miền Đông nằm nhớ về quê
Cô nữ sinh nắm tay anh chặt
Bẽn lẽn không cười, áp má ngực anh
Anh đi đi, Anh đi khỏe nhé
Còn cái này anh nhớ cầm theo
Một gói con con bao giấy học sờn
Khăn mùi xoa em nằm trong đó
Đỏ chói vần thơ em dệt em thêu
TB kính nhớ của lòng ai
Thơ đến với anh chẳng có bài
Anh bước tiếp theo vào trang sử
Em TL đợi mãi ngày mai.

Em ơi ! Đêm Miền Đông ác liệt
Cứ ùng oàng bom nổ đạn rơi
Em đây rồi , em đến đây rồi
Em đến với anh như nắng xuân
như gió xuân nhè nhẹ
Thổi lửa tâm hồn thôi thúc anh đi
Chiến trường ác liệt, sao biết nhỉ ?
Cứ đợi, cứ chờ thôi nhé Em.

MĐ Nam Bộ 1973-1974

    …………………………

  
 Bạn Quê
          
        ( Tặng lứa bạn quê sinh vào
         đầu những năm 50 thế kỷ XX )

Đó lờ, bùn lạnh đồng chiêm trũng
Cá rô, dưa mắm với cua đồng
Trường quê xây chí chàng sỹ tử
Ngàn dặm sa trường dọc Bắc – Nam
Một thoáng trời Âu tay đèn sách
Thép Lính, việc đời, vẫn nhã nho
  ………………….

 


Chúc thọ Bác Trìu

( Ông: Nguyễn Ngọc Trìu
Nguyên Bộ trưởng Bộ nông nghiệp,
Nguyên Phó Thủ tướng )

Tám mươi tuổi trọn xuân trong sáng
Trí vẫn tinh anh sức chẳng già
Bao điều nung nấu thù nghèo đói
Tâm huyết dân lành no ấm vui

      Tháng 10-2006
 

 


Ông Cha ta

 

Đất nước Ông, Cha thưở ngày xưa
Minh chủ, minh quân rất bạch minh
Minh chủ xưng vương cầu tài đức
Minh quân lựa chọn chốn dâng mình
Non nước thanh bình suy, cường thịnh
Phải chăng cần lắm những Anh minh


 

   Chân chất sông Hậu
 (Tặng anh Ba Niên)

Chân chất dân Nam miền sông Hậu
Ån hiện trong mình máu sỹ phu
Đất trời biển rộng Long – Long hội
Trí dũng với đời, nhẫn tự tâm

 

 


 Tao phùng quê hương

Đi suốt cuộc đời ta càng mến thương quê
Vất vả trăm bề vẫn niềm vui nho nhỏ
Ngẩng nhìn trời, trời xanh cao mây trắng, đỏ
Đứng đất triệu người , người vẫn cứ sinh sôi
Chén rượu ấm nồng, Bạn cùng, Ta, tan – hợp
Thôi nữa mà chi, cũng một kiếp luân hồi.
           TB  - 2011
   
Sức dân


Thái Bình tiếng trống Đông Lâm        
Phất cờ Quỳnh Phụ đánh vào giặc tham
Giặc tham thời Pháp, thời bình
Cường hào, ác bá cùng phường ngoại xâm
Biểu tình sức mạnh toàn dân
Đồng lòng tranh đấu đẩy lùi giặc tham
Cớ sao có nghị luận bàn
Ngăn dân tụ họp, giặc tham lộng hành