Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Nguyễn Đức Ninh

Nguyễn Đức Ninh
Thứ hai ngày 9 tháng 12 năm 2013 10:11 PM
TRIỀN ĐỒI TRUNG DU

( Mến tặng hai em Tuyết-Hùng,Tiên Phú,Phù Ninh,Phú Thọ)
Nhiều người chạy xô thành phố
Còn em cố thủ ở quê
Triền đồi trung du sớm tối đi về
Chỉ có khác biến thành vườn ươm giống
Vạn mầm sống cho một cuộc sống
Em đổi đời chính trên triền đồi quê
Tuyết-Hùng ơi,trông rất quê mùa
Làm chuyên gia từ Lào Cai,Yên Bái...
Giúp cho đời,đời lo đáp lại
Nương chè,chanh,hương bưởi Diễn ngọt ngào... ./.

CHEN NGỦ GẦM GIƯỜNG

Đang ở viện Ninh Bình
Được chuyển lên tuyến trên,Hà Nội (1)
Hôm nay tôi trực buổi tối
Cùng bệnh nhân chen được ngủ gầm giường
Sáu bẩy người bệnh,ngồi đã như nêm
Vì sức yếu kèm một người phục vụ
Cụ ông,cụ bà,thanh niên,phụ nữ
Nằm giở đâù đuôi,không ngửa mà nghiêng
Người đột quỵ,người suy tim
Không chịu nổi,đêm kêu như chợ vỡ
Có người bảo ông bí thư tỉnh nọ (2)
Xây nhà trăm tỷ như chơi
Một giường bệnh có tới bảy người
Sao không lấy tiền ông kia xây bệnh viện ?
Ai đến đây cũng được chứng kiến
Đều lắc đầu,lè lưỡi. Tại sao?
Bắc thang lên mà hỏi trời cao
Hay xã hội tạo nên chuyện đời ấy ??
(1) C2 Viện tim mạch 1-12/6/12
(2) Bệnh nhân Tuấn, N.G
 
CÔNG BỘC CỦA DÂN

Người ngoài tỉnh lấy chồng Hà Nội
Nhập khẩu rồi,lại tách khẩu ra
Có ai bảo làm lại chứng minh thư
Đùng một cái đè nhau ra phạt ?
Tám giờ tối bảo ra kho bạc
Nộp phạt rồi đưa cảnh sát biên lai !
Đi lần một,rồi đi lần hai...
Phải chuyển tiền vào sim điện thoại
Ba lần chuyển hai trăm cộng lại
"Số thiếu kia đưa trực tiếp cho anh ..."
Vậy xin hỏi tướng Nguyễn Đức Nhanh
Số tiền thiếu là bao nhiêu vậy ?
NguyỄN Đức Ninh