Dũng, Phúc có số hầu tòa
Mai Hồng Niên
Thứ bẩy ngày 7 tháng 12 năm 2013 4:06 PM
Viết cho nguyên Chủ tịch - Tổng Giám đốc Vinalines - sắp hầu tòa
Ngày lên chức tân Chủ tịch đầy hoa
Rượu Tây cứ tràn ly theo lời chúc
Tổng Giám đốc vừa nhập vai còn tiếng trong, tiếng đục
Chao đảo giữa đại dương xao xác những con tàu
Vinalines - ai đã bắc nhịp cầu…
Đang hát bài không thuộc lời “Thuyền và biển”
Và chỉ có kẻ “lắm của nhiều tiền” mới hiểu
Chức tước, quyền hành nghiêng ngả về đâu?
Dương Chí Dũng đội mũ sĩ quan giả cầm lái con tàu
Mai Văn Phúc ôm phao dự cảm điều biển động
Con tàu Vinalines chòng chành trong ảo vọng
Đi tới khát khao “ụ nổi – người chìm”
Rồi lần lượt theo nhau còng số tám song hành
Phúc bắt trước, Dũng tìm đường trốn chạy
Đời là thế “sống sao được vậy”
“Tham thì thâm” quên lời dạy của ông bà
Mua sắm được chức quyền cậy thế ba hoa
Cũng làm thơ và đọc thơ trước bàn dân thiên hạ
Ngôn ngữ thường ngày là bán tôm mua cá
Cũng lên bổng, xuống trầm theo điệu hát “Người ơi!”
Lập nghiệp từ anh buôn bán chợ giời
Chữ nghĩa ăn đong, lại cướp công người khác
Tình đồng đội phân chia thành trận mạc
Để bỏ quên mình có số hầu tòa.
Dẫu có là giòng giõi ông cha
Nhưng chữ “tiền” Nguyễn Du mới là điều nguy hại
Sẵn tiền trong tay mua nhà cho gái
Mấy chục tỉ đồng có thấm tháp gì đâu
Nhập vào đường quan là tham để giàu
Nhân dân là gì - được mấy người thương nhớ
Tiền và gái nhà cao, vợ cũ
Giờ phải ra đứng nhận tội trước tòa
Dũng, Phúc ơi! “Vinh liền nhục” không xa
Đời người chỉ là mây bay, cát bụi
Nếu biết sống và bớt đi lầm lỗi
Thì Nguyễn Công Trứ vẫn cười - trong nghĩa lớn nhân gian
Hàng Buồm,ngày 10- 11-2013