Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ru con, ru cháu

Hồ Bá Thâm
Thứ tư ngày 26 tháng 6 năm 2013 4:29 PM

Hồ Bá Thâm


        (Hát ru bé Thảo Hiền, bé Mỹ Phương)

Nay ru cháu, xưa ru con
À ơi  mẹ gánh nước non quê nhà

Ó ò o ấy tiếng gà
Gâu gâu là chó giữ nhà con ơi

Cánh cò bay trắng mây trời
Cánh đồng lúa chín, a hời mẹ ru

Cúc cù cu, cúc cù cu
Là chim gọi bạn nắng thu  rây vàng

Nghé ọ là nghé tìm đàn
Om bò là chú bê ngoan vui đùa

Bò ngang là đúng chú cua
Cổ thò cổ thụt là rùa bờ ao

Nhấp nha nhấp nháy là sao
Đèn lồng năm cánh đỏ màu rung rinh

Meo meo là chú mèo xinh
Tròn xoe ánh mắt nằm rình chuột ra

Nở xòe là những cánh hoa
Là bàn tay bé, ông bà múa theo

À ơi  sáng sáng chiều chiều
Bé ngoan bé ngủ thiu thiu giấc nồng

Tủm ta tủm tỉm như bông
Bập ba bập bẹ gọi ông gọi bà

Tập đi lửng chững ấy là
Cái chân bước một, la đà bò quanh

Lắc lư cái trốc (đầu) xinh xinh
Lơ thơ cái tóc lá cành non tơ

Con là hoa trái ước mơ
Lớn theo tiếng hát lời thơ quê mình

À ơi xinh xỉnh xình xinh
Chích chòe nó hót rung rinh cành vàng!

 
                                29-10-2009