Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nỗi niềm

Nguyễn Đăng Minh
Thứ ba ngày 9 tháng 4 năm 2013 3:33 PM


1
Gió qua khe cửa thì thào
Đượm hương thơm đóa hoa đào trong mơ
Giật mình tỉnh giấc, ngẩn ngơ
Hình như ai gọi ngày xưa vọng về

2
Ở đời bao sự trái ngang
Thả lòng bay bổng mơ màng giời cao
Mà sao vẫn thấy nghẹn ngào
Trời ơi, nhạt nhẽo đảo chao lòng người

3
Đã đi đi khắp ba miền
Có sông có núi biển liền chân mây
Mỏi mòn kiếm sống qua ngày
Ngọn đèn trước gió lắt lay khôn lường

4
Trầm tư thao thức thâu đêm
Một mình lẻ bóng nỗi niềm trăng xa
Bao ngày bao tháng trôi qua
Tàn phai xuân sắc phôi pha tình người

5
Tiếng mành gõ gió gọi ai
Đêm đen bịt mắt, canh dài lê thê
Thẳm sâu con cuốc gọi hè
Người xưa lạc bước đi về nơi đâu?

6
Cạn lời sóng gọi bờ xa
Cánh thuyền mỏng mảnh trăng già lênh đênh
Ngàn mây gió cuốn gập ghềnh
Đường đời nghiêng ngả bồng bềnh về đâu?

Hà Nội, cuối xuân 2013
Nguyễn Đăng Minh