Đừng bao giờ quên tháng hai, tháng ba
Năm một nghìn chín trăm bẩy chín
Đại Hán đem quân vào giết Dân ta
Lửa đạn ngút trời lòng Dân căm hận
Hãy nhớ và luôn luôn cảnh giác
Không thể cả tin như Công chúa Mỵ Châu
“Trái tim lầm lỡ để trên đầu”
Ta nhớ: Dân ta đã tốn nhiều xương máu
Suốt nghìn năm để giữ chủ quyền
Hôm nay mộng bá quyền còn đó
Thì chưa thể tin “mười sáu chữ vàng”
Khi Hoàng sa còn trong tay “Kẻ lạ”
“Bốn tốt” cũng chỉ là giả dối mà thôi
Ta chỉ tin những lời ông cha nói
“Nam quốc sơn hà Nam đế cư”
Và ta quyết giữ gìn bờ cõi
Dù hy sinh – Không sợ bá quyền
Để Con Cháu sau này không hổ thẹn
Thế hệ hôm nay còn xứng với Tiền nhân
Lê Thanh Thu