Nhắn anh
Thế là mình đã chia xa
Mang theo nỗi nhớ mặn mà năm nao
Nhắn anh, em chỉ mấy điều
Đừng đến nơi - ta đến nhiều sóng đôi
Nhớ đừng ngồi ghế đã ngồi
Ở công viên ấy một thời cầm tay
Đừng đi đến chỗ mỗi ngày
Nơi mà em đã giãi bày cùng anh
Cũng đừng hoa bưởi hoa chanh
Ghen tuông tý chút -một mình của em.
Thơ và em
Ngày buồn nghĩ chẳng ra thơ
Bâng khuâng lại nhớ những giờ gặp em
Bẹ cau rụng ở bên thềm
Thêm chùm quả mới chát mềm trầu vôi
Hết buồn rồi lại đến vui
Xa bao thương nhớ - gần vơi nỗi sầu
Vui rồi thơ lại về mau
Thơ và em - đúng là câu tuyệt vời.
Nguyễn Quang Huệ