Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Bước chân vô định

Nguyễn Thẩm Văn
Thứ hai ngày 28 tháng 1 năm 2013 7:29 PM

(Tặng anh giai HT)

Anh dẫn người đi dẫn người đi
Còn tôi dừng lại
Anh và họ vẫn đi
vẫn đi mê mải
Đi về phía chân trời
nơi có những đám mây xếp chồng như núi
không trôi

Anh và họ đi xa rồi
Mỗi lúc một xa tôi
Chắc anh sẽ dẫn họ leo lên núi mây kia
để lên cao lên cao lên cao
chất ngất…

Ô kìa! Núi mây đã tan ra
Và tản mát trôi đi đâu mất
Không tìm ra khúc ngoặt
Anh dẫn họ đi theo đường tròn
thành một con đường mòn
bao quanh trái đất
vô tình biến tôi
thành con quay, quay tít
Tôi quay tít
biến thành con số không
Anh và họ đi vòng
cũng biến thành số không
như thế

Ôi!
Ước gì tôi
là con số lẻ
như cái móc câu
ngăn bước chân anh ngăn bước chân người
Những bước chân vô định
phía chân trời
Những bước chân vô định
tựa mây trôi…