Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thơ Trần Đức Lộc

Trần Đức Lộc
Thứ năm ngày 31 tháng 5 năm 2012 8:40 PM
 
LAN  MAN  NGHĨ  Ở  ĐỀN  TRẦN 
 
Ta thành kính cúi trước những đền đài ( * )
Ngưỡng mộ các tên tuổi
Một nén hương thắp vẩn vương làn khói
Bay ngang trên đầu
Ai bảo không cần cho vạn đời sau ?
 
Nếu họ sống không có ích cho chính thời họ sống
Chắc gì ta bái vọng
Chắc gì ta nghiêng mình !
 
Đến như loài hoa quỳnh
Nở một đêm rồi khép cánh
Sao băng – một vụt lòe chói ánh
Rồi tan như không có gì
Khi làm xong phận mình ham hố nữa mà chi
Rác thêm mặt đất
Việc của loài ong là kiến tạo đường bay và làm mật
Những mùa hoa tự biết phải thơm hương …
 
Là con trời, là công bộc bốn phương
Thánh miếu cho mình ở nén nhang người sau cắm xuống !
 
_________________________
 
( * )  Ý thơ Trần Nhuận Minh
 
 
 
 TÌM  EM  PHIÊN  CHỢ  GIÁ
 

 
Đến phiên Chợ Giá (*) tìm em
Tan không còn chợ chẳng tìm được nhau
Điếng lòng
Nửa bóng qua cầu
Buốt con sông một thưở  –
Câu thơ buồn …
 
Vỏ đầng (*) còn nữa mà buôn
Vườn cau, ruộng mật sân gôn lấy vào
Mẹ nằm bạc phận gò cao
Ngày mai đổi chỗ đất đào ở đâu ?
 
Đến phiên Chợ Giá tìm nhau
Tím tê tái cuộc tình đau một người
Em ơi, còn nửa nụ cười
Ai đem chôn nốt hộ tôi bây giờ ?