Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

36 chước...

Nguyễn Duy Xuân
Thứ sáu ngày 1 tháng 6 năm 2012 8:44 PM


- Cậu phải đỡ cho tớ quả này !
- Nhưng anh ơi, em dạo này ốm lắm !
- So với thằng anh thì cậu còn khỏe chán. Nước sơn của cậu vẫn còn đỏ chót mà ?
- Dạ…
- Có tớ đây cậu còn lo gì nữa ?
- Vâng !
 
*
 
- Ối anh ơi chúng em nguy mất !
- Đừng rối lên thế ! Để tớ quẳng cho cậu cái phao.
- Thế thì họ vẫn chộp được anh ạ ! Họ mà chộp được em thì…
- Ờ ! Để tớ xem nào ! À, có cách rồi ! Tớ sẽ cho cậu cái tàu lặn.
- Vâng ! Ô kê ! Sếp tài thật !
- Chuyện ! Chả thế thì làm sao mà đứng ô cho các cậu được ?
- Vĩnh biệt sếp !
- Lại nói gở. Cậu chỉ đi tiền trạm thôi. Mai mốt đón anh mày sang chơi nhé !
- Dạ ! Em nhớ rồi. Bai bai sếp !
 
28-5-2012
Nguyễn Duy Xuân