Phía chân trời
Một ngày em chợt nhận ra
Cây bàng nhỏ lá đổi mầu, anh ạ!
Mầu đỏ suộm nhuộm hoàng hôn dang dở
Gọi dậy miền khao khát tươi non...
Một ngày em chợt đi qua
Ô của sổ vẫn xanh mầu ký ức
Phía chân trời ngôi sao nào thao thức?
Một ban mai, một ban mai mong chờ!
Một ngày em chợt nhớ ra
Mẹ bảo:" Biển lớn nhất nhưng lại thành bé nhất"
Biển gầm gào gọi muôn sông vì cơn khát
Nỗi sợ cô đơn biển dấu tận đáy lòng ...
Biển ơi, em sẽ đi thẳng vào cơn giông
Đón bình yên cồn cào trong mắt bão
Nghe sóng gió ruỗi mình trong huyền ảo
Cùng khát khao vỗ cánh tới chân trời ...
Viết 2005 sửa 31/5/2012
Phía trước
Sẽ ngừng lại nụ hôn đang xanh
Khi người ra đi!
Sẽ khép lại cánh cửa tim tôi
Khi người bứt đi quả cam cuối cùng trên cây hạnh phúc!
Sẽ là mùa đông lặng ngắt,
Là bước chân hóa đá ngã ba đường ...
Đi về bên phải là triền đồi xanh ngắt
Có chùm hoa Sim tím chờ tôi
Có nụ Hôn ngọt ngào như mật
Có gió Thu ve vuốt dịu dàng...
Đi về bên trái là con đường dẫn đến dòng sông nhẹ trôi
Có đôi bờ ngô non ngậm sữa
Có ánh mắt nồng nàn thắp lửa
Có lũ Xuân ùa về ôm tôi!
Mặc tất cả, tôi đi về phía trước
Dù sau bão giông, mưa đá, mọi vật xác xơ
Nhưng tôi tin từ phương Đông một ngày nào đó
có con chim trời thả hạt quả lành vào tay tôi !
...Cây lại lên xanh, lại ra hoa đơm quả
Lại dậy em bài hát thuở ban đầu ...
Viết 2005 sửa 31/5/2012