Tháng Ba về lại buôn Tuôr
Da trời như thể ai vừa nhuộm xanh
Vẫn con đường nhỏ uốn quanh
Bâng khuâng… bỗng thấy lòng mình xôn xao
Đây làng buôn của thuở nào
Những cây vú sữa vươn cao giữa trời
Nhà ai thấp thoáng bóng người
Hỏi thăm chị, chuyện một thời xa xưa…
Mí già đã tám mươi tư
Còn em ngày ấy, bây giờ đây sao
Lên chức ông nội năm nào
Ngày vui gặp mặt, biết bao tâm tình
Con đường ra suối lượn quanh
Bến xưa đâu thuở chúng mình tắm chung
Vẫn làn nước mát xanh trong
Cây cầu nho nhỏ cuối dòng nghiêng soi
Bước đi… lòng những bồi hồi
Ngỡ như còn đó một thời yêu thương.
25-3-2012
Nguyễn Duy Xuân