Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Gửi Gió Phương Nam

Nguyễn Đăng Minh
Thứ ba ngày 20 tháng 3 năm 2012 4:34 PM
 
Quê tôi đây
Có đầy hoa Gạo nở
Phủ đỏ đất trời dang dở lòng ai
Bởi nở rồi hoa lại tàn phai
Như tuổi trẻ - Già nua cùng thân xác

Ôi, cái thời tim ta náo nức
Cứ bừng bừng trỗi dậy lửa chiến tranh
Rồi lao đầu vào bom đạn… Dữ dằn
Tự ám thị là trung tâm vũ trụ
Óc tăm tối, trái tim ru ngủ
Khi tỉnh ra tay trắng – trắng tay…
Nuốt vào lòng máu hòa nước mắt đắng cay

Tháng ba đến
Hoa Gạo thăm, thắp lửa
Cháy teo lòng vì giá cả tăng cao
Thu nhập thấp nên miếng ăn lỡ nhịp
Bao lo toan rình rập ùa về
Hoa Gạo ơi, có thấy tái tê…
Biết đến bao giờ niềm tin trở lại?!

Hà Nội, 20 tháng 3 năm 2012
Nguyễn Đăng Minh