Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Lính đảo chờ mưa

Huỳnh Văn Úc
Thứ ba ngày 20 tháng 3 năm 2012 4:35 PM

Ở quần đảo Trường Sa 4 tháng có mưa là tháng 11,12,1,2 Giữa tháng 3 này đang là mùa khô nên lính ta ở đảo Song Tử Tây

Khắc khoải như lính đảo chờ mưa
Như hẹn người yêu và kiên trì đứng đợi
Đợi mãi rồi sao mưa chưa tới
Trên bầu trời chưa thấy có mây.

Trạm thủy văn đảo Song Tử Tây
Chong chóng vẫn quay trên đài đo gió
Mây vẫn còn lang thang đâu đó
Sao không về đây để đổ cơn mưa.

Trời vẫn xanh nắng gắt ban trưa
Hết cỏ rồi, bò ăn giấy báo
Mùi nước mặn trên quần và áo
Khét lắm rồi, lính đảo mong mưa.

Chờ người yêu như lính đảo chờ mưa
Cuối buổi hẹn rồi người yêu cũng tới
Còn cơn mưa lính ta mong đợi
Trời vẫn còn muốn nói: Chưa! chưa.