Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Sâu nhờn thuốc

Phạm Mạn
Thứ hai ngày 19 tháng 3 năm 2012 1:41 PM

Hỡi những con sâu nhiều mầu sắc,
Đang nhai đang cắn các chồi non.
Lá vàng cành héo, thảm không ?!
Cành tơ gậm hết, sâu luồn lõi cây!

Khi sâu đã từng bầy sinh sản,
ngắm vườn yêu mà nản lòng người !
Phép gì trả lại xanh tươi
Công lao vun tưới mấy đời Cha, Anh.

Với những kẻ lòng lành, tâm sáng
Trót sa đà, rất đáng khoan dung.
Một lời “cảnh cáo” thuỷ chung
Thì lòng ân hận, “lỗi” không tái hồi.

Nhưng cái giống “sâu đời, mọt của”
vốn “ăn phàm, chất chứa,sinh sôi…”
Vừa qua, sâu ngự đỉnh chồi.
Tội danh ?- nhiều tội ! Ghế ngồi bê tha!!!

Nhưng kỷ luật ? Chỉ là cảnh cáo(!)
Sâu nghe xong “mếu máo” cười thầm:
Cảm ơn “cảnh cáo”vô ngần.
Sâu này chịu được nghìn lần “bêu” tên!!

Con người chớ có quên quy luật.
Khi diệt sâu: “thuốc nhạt, sâu nhờn!”
Sâu già – Sâu trẻ - Sâu con…
khỏi vòng “cảnh cáo”, Sâu luồn TƯƠNG LAI!!!

18 /3 / 2012
Phạm  Mạn