Mùa Hoa Gạo
Em ở đây không có mùa hoa gạo
đỏ rực trời đốt cháy tháng ba
cho lòng ai thổn thức lúc chia xa
quay quắt bước mà hồn còn một nửa
Hoa gạo đỏ như trái tim thắp lửa
cây nêu xưa vươn thẳng giữa bầu trời
lời hẹn ước mối tình nghèo dang dở
nên Thần Mưa tuôn nước mắt người ơi
Hoa gạo nở…hoa gạo rơi…
như muốn gởi một linh hồn bất diệt
ước gì em một lần tận mặt
nâng cánh hoa nghe rưng rức cùng người
Buổi sớm tinh mơ vương hơi thở trên đồi
từng bầy chim bay về kêu lảnh lót
Chích Choè Sáo Nâu râm ran đắng đót
hút mật hương hoa cho tiếng hót vang trời
Gửi vào cho em một ít nhé anh ơi
nhờ mây gió gói cái màu hoa đỏ
như màu máu chảy tràn trong huyết quản
dù mối tình kia vẫn xa đến muôn đời.
Gởi nắng Phương Nam
Ở trong này chỉ hai mùa mưa nắng
tháng ba phương nam nắng vẫn giòn tan
nắng nghiêng cánh đồng thơm mùa lúa chín
ngập lối em qua ngan ngát bông tràm
nắng mơn man cho đôi má thêm hồng
cho áo em phơi bạc màu muối trắng
ngọt lắm môi em giữa mùa biển nhãn
níu gót chân ai bằng Dạ Cổ Hoài Lang
em biết rồi anh đang rét Nàng Bân
Sa-pa mùa này tuyết rơi nhiều đến thế
muốn được cùng anh vòng tay truyền hơi ấm
cùng nhón chân lên trên đỉnh núi ôm… mây
thương anh nhiều mưa đường phố sáng nay
nghe đài báo nhiệt độ dần xuống thấp
đan sợi nhớ thương xin gởi ra ngoài ấy
bằng nắng phương nam có cả tình em
nắng theo anh từng bước chân quen
đậu trên tóc trên vai công viên ghế đá
nắng trải lòng ra hong từng vòm lá
óng ánh thuỷ tinh nhờ nắng đưa hương
Hà Nội ơi thắp lửa yêu thêm
dành cho nhau rực trời màu hoa đỏ
những cánh hoa bay thì thào trong gió
hoa gạo xoay xoay… giăng mắc tơ lòng