Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐẤT CHÂU RO MÙA CƠM MỚI

Nguyễn Đại Bường
Thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2012 9:54 AM

Châu Ro
Châu Ro
Nhịp cồng chiêng bám đầy bụi đỏ
Vắt ngang lời âm u trời gió
Em thơ da nâu tóc xoăn
Nung cháy màn đêm bập bùng mắt lửa.
Châu Ro
Châu Ro
Người già dang tay vào vô tận
Mời gọi Yang Rừng
Mời gọi Yang Lúa
Về đây cơm mới mùa mẩy hạt căng bông
Thịt vun đầy đĩa lá
Rượu chảy tràn be
Xôi ốp thành gò
Về đây chứng lòng thành dân rẫy
Mùng mùa lễ hội lễ hội Ốp Yang Va.
Giọng cười chi em câu ca chùng chình mùa cũ
Nhún nhẩy chi em vũ điệu mùa cũ
Hương người trộn hương bùn
Hơi thở trộn vào hơi lửa
Đêm chẳng sâu đâu
Màn là trời sao
Chiếu là đất ẩm
Ta thương nhau thầm ứa giọt hôn đầu.
Châu Ro
Châu Ro
Say nữa di dân làng ơi
Dồn dập nữa đi cồng chiêng ơi
Nghi ngút cháy nữa đi lửa ơi
Cho Nhà làng chếnh choáng
Cho sôi sục mạch nguồn
Cho ngả nghiêng tán lá
Cho bóng ta linh loạn
Nhập vào hạt giống mùa sau thao thức chái giàn
Đau đáu chờ cơn mưa đầu mùa tách vỏ.
Châu Ro
Châu Ro!
                  NĐB