Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ VALENTINE CỦA NGÂN LIÊN

Ngân Liên.
Thứ hai ngày 13 tháng 2 năm 2012 11:25 AM
ÔI ! VALENTINE.

Buồn ! biết gắp bỏ tim ai ?
Vui !  Sao chia hết mơ bay trắng trời !
Valentine ! Lại vắng người !
Còn bên tai mỗi giọng cười thế nhân !
Đời dài thiếu một chữ ân
Tình xưa đã trút xuống tầng vực sâu.
Valentine ! đổi nhịp cầu,
Cho ta đắm đuối giấc sầu thâm căn !
 

CƯỜI RA NƯỚC MẮT.

Sáng nhặt thư rơi trước cửa nhà
Chắc người xưa gửi bản tình ca
Trái tim nguội lạnh sao hừng hực
Lửa đốt trong lòng lửa cháy ra.
Kỷ niêm quay về ồ ập reo
Ai đang khỏa sóng giúp em chèo
Thuyền trôi trôi mãi quên bờ bến
Nước mắt xuôi dòng tưởng cạn veo.
Xao xuyến bồi hồi mở phong thư
Nghĩ màu mực tím vẫn phong lưu
Con chữ chân phương còn đậm nét
Tình sâu nghĩa nặng có khư khư ?
Chất chứa trong lòng bao ý nguyện
Chẳng lẽ hôm nay thỏa ước nguyền
Cảm xúc dâng trào vùng xoay chuyển
Dòng thư ... quảng cáo chợt ... đen tuyền !!!
Ngân Liên.