Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BƠ VƠ !

Ngân Liên.
Thứ ba ngày 17 tháng 1 năm 2012 5:02 PM
 
Mẹ ơi ! con gái Huế mình
Có ai ném nửa cái nhìn cũng say
Dẫu xa biền biệt tháng ngày
Sông Hương gợi nhớ cũng quay về tìm .
Vậy mà mẹ gãy cánh chim
Gió ru mẹ ngủ im lìm giấc hoa .
Ngày Tết chúng con về nhà
Vắng câu hò Huế, thiếu quà kiệu dưa
Cũng thịt kho tàu mẹ ưa
Mà không mùi, vị mặn chua thế nào !
Nhớ mẹ chẳng biết làm sao
Chúng con nói chuyện tào lao quên buồn
Vậy mà nước mắt lại tuôn
Năm cô gái Huế lạ truông nhà Hồ !
Qua mẹ, Huế đẹp, Huế thơ
Chúng con giờ đã bơ vơ Sàigòn !!
Ngân Liên.