Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TIẾNG BAN MAI

Trần Vân Hạc
Thứ ba ngày 10 tháng 1 năm 2012 9:46 PM
 
Thân tặng Bùi Nguyệt,Chemnitz, CHLB Đức

Anh gửi cho em tiếng ban mai
Gà vỗ cánh gáy vang từng ngõ nhỏ
Bình minh ngưng trên từng lá cỏ
Bỗng lao xao trên tóc những hàng tre
 
Anh gửi cho em một tiếng gà trưa
Mẹ đi cấy, cha cày về đầu ngõ
Tiếng điếu cày ròn tan khói tỏa
Nắng say say chúm miệng thổi vòng tròn
 
Anh gửi cho em tiếng gà quê hương
Sông rắc bạc trên từng lọn sóng
Từng hạt phù sa ươm mùa no ấm
Thơm vị khoai bùi ngô lúa tóc em thơm
 
Anh gửi cho em một nửa vầng trăng
 Em nâng đón trên tay thành ngọn lửa
Ta bên nhau câu thơ xuân hé nở
Tỏa hương say trong  tuyết giá băng

Hà Nội 10.1.2012
          Trần Vân Hạc
           Mobile: 0917 331 683
           Mail: vanhac.yenbai@gmail.com