CÂY ĐA ĐÔI
Giữa hai xóm có” cây đa đôi” (*)
Thuở kháng Pháp là nơi hội ý
Chi bộ họp,chuyển giao chỉ thị
Chống càn đêm,bám bốt Kinh Thanh (**)
Đã bao mùa rát bỏng bàn chân
Nhìn bóng đa,rùng mình chạy tới
Mấy con trâu kềnh càng nhai lại
Bọt trắng dài,chảy xuống gốc đa
Có đám tang đến lúc đưa ma
Chiều nắng quái nhờ đa che chở
Tiếng ve kêu,hay ai than thở ?
Đa vợ đa chồng,đừng phá đa đôi ! ./.
HN,3h30 ngày 01/01/2012
(*) Xóm Đồng Trên, xóm Đồng Dưới ( còn
gọi là xóm Phú Xuân )
(**) Cụ Bùi Như Lân,vào đảng 1930,Bí thư
đầu tiên của huyện Gia Viễn cho biết
GÓC KHUẤT
Sao ngày ấy hững hờ ánh mắt
Xa rất xa,gần lại rất gần
Tay vét chõ, xôi vàng khoe hương sắc
Đổ vào tay góc khuất của mùa xuân
LÃO THÀNH,LÃO NÔNG
( Kính tặng cụ Bùi Đức Phu,xóm
Tập Trung,thôn Thượng Hòa, xã Gia Thanh )
Năm Cải cách ruộng đất
Ở Gia Thanh quê tôi
Có ông trùm cộng sản
Cũng bị bắt,đòn roi
Ông bị giam ở đó
Nhà ngang của bác tôi
Thoạt đầu anh tiếp tế
Một thời gian lộ…Rồi
Anh bảo tôi: “Mày làm.
Nếu không ông chết đói… “
Nhưng làm sao với tới
Cái cửa sổ cao kia (1)
Tôi giả đò ngô nghê
Bê viên gạch,cục đá
Cái gì có thể kê
Sao cho vừa,khỏi ngã
Trời nắng thì dùng nón
Trời mưa mặc áo tơi
Thức ăn được dấu kín
Đẩy vào,nghe tiếng rơi
Ai hỏi- cháu đi chơi
-Hay rủ nhau câu cá
Làm nhiệm vụ tiếp tế
Ông ấy người có công
Mãi sau này mới biết
“Ông Lão thành”- Lão nông ./.
Gia Thanh,tháng10 năm 2011
Nguyễn Đức Ninh
(1) Cửa sổ được dựng 3 viên gạch đứng.
Tạo 4 khe hở để đẩy thúc ăn vào.
( Phỏng theo GS Lê Văn Lan
trả lời VTV1 ngày 6/10/2011 )
Ngày tết có bánh Chưng vuông
Ở trên Phú Thọ có thêm bánh Tày
Bánh Chưng nguồn gốc là đây
Từ lúa thành gạo nhờ chày đâm cho
Muôn dân muốn được ấm no
Sinh sôi nảy nở,chày to,chày nhiều
Cuộc sống đích thực đáng yêu
Chày trên,cối dưới,lúa nhiều gạo thơm ./.
Hà Nội,ngày 6/10/2011