Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CON GÁI NHÀ LÀNH

Từ Đức Khoát
Thứ tư ngày 7 tháng 12 năm 2011 6:34 AM

Em từ bác mẹ sinh ra
"Dầy dầy sẵn đức một toà thiên nhiên"
Tuổi thơ một thủa bình yên
Từ trong khoai sắn mà nên ngọt ngào
Tóc xanh môi đỏ má đào
Bỗng đâu một thoáng nhuộm vào hoe hoe
Đem đôi hớn hở ra khoe
Ngã ba sung sướng đã nhoè gió sương
Học hành dở dở ương ương
Thị thành thảo sẵn một chương hành nghề ?
Thế là tếch khỏi nhà quê
Thôi đành phó mặc khen chê ở đời .
Kệ cho gió táp sương rơi
Cưỡi trên xe xin , ăn chơi vút tầm
Kiêng khem gọi bố kêu bầm
"Ông bà bô" cứ âm thầm người xưa ?
Còn duyên kẻ đón người đưa
hết duyên rồi biết gió mưa nơi nào ?
Đầt thì thấp - Trời thì cao
Con nhà lành đã thuộc vào quán ba
Cũng là có cửa có nhà
Có cây trăm thước , có toà Bạch mi…
 
Trắng tay bác mẹ còn gì ?
Làng quê sex
xác con đi …lạnh lùng !