Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Có sợ không?

H. Thuận
Thứ tư ngày 7 tháng 12 năm 2011 5:30 AM

Xin mời mọi người vào blog NV Phạm Viết Đào mà nhìn: “Con đường nguy hiểm trên thế giới”…

Con đường này là của Tầu,
Dẫu rằng nguy hiểm đến đâu cũng mần!
Trót rồi, đã lỡ bước chân…
Dù có lăn vực bao lần cũng “chơi…”
Đường lơ lửng, đường chơi vơi,
Đường ngang lưng trời, đường lượn trong mây…
Đường là cáp, đường là dây,
Đường gỗ đã nát, đường đầy hiểm nguy,
Hảo hảo ta có xá gì,
Bất chấp tất cả vu vi…đến cùng!...
(“Anh em” có giống nhau không?
Cũng cáp treo, cũng lội sông… đến trường!)
 6/12/2011