Trang chủ » Khúc kha khúc khích

THƯ NGỎ GỬI BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ TỈNH THANH HOÁ

Thư ký Thời Đại
Chủ nhật ngày 18 tháng 9 năm 2011 11:18 AM
 
Nhân xem  buổi Thời sự 19h30 ngày thứ bảy 17 – 9 – 2011 phát trên kênh VT1: Các cô giáo trường mầm non ở Thanh Hoá đã phải bỏ trường bỏ các cháu mầm non mặc dù các cô đã đứng lớp từ 10 đến 20 năm. Có cô đã dạy tới 23 năm mà vẫn phải dứt áo ra đi bởi điều đơn giản lương tháng của các cô chỉ có từ 480.000đ đến 500.000đ . Với mức lương này trong thời kỳ lạm phát tới 23% và bão giá bạc mặt, chỉ nuôi mình cô cũng không đủ sống, hỏi rằng con cái cô ai nuôi và khi ốm đau sẽ như thế nào…?. Dù dũng cảm và chịu đựng, yêu trẻ đến mấy cũng không thể tồn tại được trên thế gian này…nên việc xin nghỉ để đi tìm miếng cơm manh áo là chuyện tất nhiên của việc sinh tồn. Nghe tin trên Ti vi mà nhiều người  không cầm được nước mắt. Có những cô giáo mới  chỉ 35, 36 tuổi mà cứ tưởng một bà già 60 tuổi.
Vì vậy  xin gửi BỨC THƯ NGỎ NÀY tới các nhà Lãnh đạo và các nhà Quản lý:
 
Trẻ em như búp trên cành
Không được nuôi dạy sẽ thành trẻ hư
Tại sao Bộ & Tỉnh vô tư:
“Giáo viên lương ít sông như thế nào”???
Nuôi thân, nuôi con làm sao?
Không thể đủ sức ngày nào cũng đi
Đói bụng giảng dạy cái gì?
Đành bỏ các cháu để đi làm ngoài
Có tiền mua sắn mua khoai
Tự lo là chính chẳng ai thương mình
Thương  trẻ không thể nhiệt tình
Khi lương cô hưởng nuôi mình không xong?
Xin hỏi lãnh đạo các ông???
Trả lương như thế các ông nghĩ gì???
Việt Nam cũng thật lạ kỳ ?
Ký quyền công ước thứ nhì năm Châu
Nhưng nghề dạy trẻ tủi sầu
Lương cô dạy trẻ không đâu thấp bằng
Bao năm lương không được tăng
“Nguyễn Như Vân” mãi, sống bằng gì đây?
Trông gì trẻ em hôm nay…???
Thiếu người dạy dỗ hỏi ngày mai sau…???
Lãnh đạo nếu thiếu cái đầu…???
Trẻ em thất học chăn Trâu là thường
Trẻ em Thanh hoá đáng thương!!!
Cô phải bỏ trường kiếm  kế sinh nhai
Bộ & Tỉnh chẳng lẽ bất tài???
Năm học mới đến không ai lo à???
Chẳng lẽ con trẻ bơ vơ?
Vì cô nuôi dạy bất ngờ xin thôi
Không thể đứng lớp được rồi
Vì lương thấp quá thiếu hơi giảng bài
Con cô thì cũng đói dài
Lương không nuôi đủ một người, sống sao?
Lãnh đạo thì cứ hô hào:
“Yêu Trường & yêu Trẻ” – làm sao bây giờ
Tội nghiệp Cô; Cháu tuổi thơ
Cô đi làm cháu “bơ vơ bần thần”
Các cô kiến nghị nhiều lần
Lãnh đạo cứ bảo yên tâm đợi chờ???
Chờ không biết đến bao giờ…
Đành đi bỏ lại Trẻ thơ tan đàn
Thư ngỏ gửi tới “Các Quan”
Tổ chức họp bàn giải quyết khẩn chương
Nếu không hậu hoạ khôn lường
Tìm đâu kế cận địa phương sau này???
Kiến nghị mong được sửa ngay
Để Trẻ Thanh Hoá:  có Thày, có Cô.
 
20h 17 – 09 – 2011
 
Thư ký Thời Đại