Trang chủ » Khúc kha khúc khích

NỖI LÒNG ĐẦY TỚ DÂN(*)

Nguyễn Duy Xuân
Thứ ba ngày 20 tháng 9 năm 2011 2:08 PM

 
Bằng tớ là bằng thật
Ai bảo giả bao giờ
Các người sao rỗi việc
Bới lông tìm vết hơ ?
 
Chức tớ là chức thật
Trên sắp đặt đàng hoàng
Sao bảo tớ phá ngang
Ôi ghen ăn tức ở !
 
Chuyện tớ đi vay tiền
Có chi mà ầm ĩ
Đầy tớ ai chẳng thế
Báo chí thật đảo điên !
 
Làm anh đầy tớ dân
Mà cũng chẳng yên thân
Biết thế ngày xưa ấy
Tớ chẳng thèm mua danh !
                       
  20-9-2011
Nguyễn Duy Xuân
(*) Chuyện ông Thứ trưởng bộ Y tế Cao Minh Quang đang dính xì căng đan mượn tiền cấp dưới, xài bằng tiến sĩ dỏm, cậy quyền phá Cục ATVSTP…