Trang chủ » Khúc kha khúc khích

KHÚC KHÍCH NHỊP ĐÔI CỦA H. THUẬN

H. Thuận
Thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2011 10:26 PM
 
 Lố lăng và ngông cuồng

Nhân đọc “Ghi chức danh bố trên thiếp mời cưới con” của TG Thiên Phước
(Tin văn và…TNc), HT có mấy dòng vui
:

Cần Thơ có chuyện lạ đời,
Có ông Hùng Dũng thiếp mời cưới con,
In rõ to tát, tươi giòn:
Bên lề cái thiếp cưới con tên mình
Chức danh chức diếc to đuỳnh
Phó chống tham nhũng phố mình: Cần Thơ??
Nhận thiếp ai nỡ làm ngơ
Không đi có lúc ông “dờ” chết toi!
Chống tham nhũng lại vét voi
Tiền dân nghèo rồi, ông chống tham ơi!
“Cơm bụi” giá cao quá trời,
Đi thì mắc quá, mà thôi…thế nào??
Đời nay lắm chuyện lộn nhào
Như chim xuống nước, cá nhao lên bờ!
Ông chống tham nhũng Cần Thơ,
Thiếp in như thế, bây giờ ngượng không?
Lố lăng pha trộn cuồng ngông!...
 13/9/2011
 
 Lừa lọc, lèo lá, gian tham

Nhân đọc “VN trở thành “vườn nhà”của TQ” blog nhà văn  Phạm Viết Đào, tôi lại có mấy dòng nho nhỏ ăn theo như sau:

Thương lái TQ vào ra
Việt Nam ta, tựa như là…không ai?
Tịnh như không có bóng người
Thu mua mọi thứ trên trời, dưới biên…(biển)
Cao su, thủy sản…mọi miền,
Trứng, thịt, dừa, sắn, các nguyên liệu rừng…
Giá hời dân tưởng bở, mừng!
Rủi ro tai hại…bỗng dừng: thu mua!
Thu gom theo kiểu ạt ồ
Gây mất cân đối, khó cho cung, cầu.
Giá nâng, nâng rất là cao
Bỗng nhiên, tụt dốc dân nào không đau (*)
Bất ngờ từ những quả cau,
Tắc kè với đỉa, nông sâu săn lùng…
Hàng Việt mang nhãn Quốc Trung
Bất chấp luật lệ…tiêu dùng trái sai!
Họ bị bao nước tẩy chay,
Mình lại đi “rước voi” giầy tổ tông,
Thâm nho, đểu giả biết không?
Con dân nước Việt khôn cùng…nỗi đau!

(*) Ví dụ giá long nhãn từ 140 đến 180 ngàn đồng/ cân, bỗng hạ xuống còn 20 đến 10 ngàn đồng/ cân cũng phải bán, không thì đổ đi!
  11/9/2011