Trang chủ » Khúc kha khúc khích

NHÀ CUỘI HẾT ĐỜI?

Bút Tre mới
Thứ sáu ngày 16 tháng 9 năm 2011 1:25 PM

VTC ngày 15/9/2011: Các nhà khoa học Anh đã phát minh “Hệ thống phát hiện nói dối siêu chính xác”.

Tin đâu sét đánh ngang người:
Những ai nói dối, máy thời biết luôn!
CUỘI GIÀ hoảng hốt lo buồn
Từ nay nhà Cuội biết chuồn đi đâu!
Máy có trăm mắt diều hâu
Soi từng kẽ tóc, từ đầu đến chân…
Ánh mắt, nét mặt, tim, gan…
Kẻ nào dối trá, ăn gian sẽ lòi…
CUỘI TRẺ nghe nói cả cười:
Sẽ cho máy móc đi đời nhà ma!
Họ hàng nhà Cuội chúng ta
Ăn gian, nói dối đã ra thành thần,
Trơ lì tim, phổi, mật, gan,
Mặt dầy, mày dạn… thế gian chịu rồi.
Máy kia đo, chụp, xét, soi…
Chỉ ai nói thật …mới tòi ra thôi!
Cuội Việt xạo trên tuyệt vời,
Có họa máy Trời mới biết được chăng?
15/9/2011