Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Bác “thả” trước đi!

H. Thuận
Thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2011 5:33 AM
Nhân đọc bài” Thả rông” có lợi nhiều bề” của bác DL, HT lại có

Mấy dòng trêu bác:
Rõ là cái bác Dưa Lờ (Lê)
Cái gì cũng biết bất ngờ lắm thay!
Làng nước chưa có ai hay,
“Ma xó” bác đã biết ngay tức thì!
Bác gương mẫu “thả” trước đi!
Hải Phòng gió mát gần kề biển khơi,
Không ai “quản chế” nhiều lời…
Làm một pô “nháy” cho đời thăng hoa!
Trần còm cho vào trang nhà,
Chuyến này thế giới biết là…Dưa Lê!
 21/9/2011