Trang chủ » Khúc kha khúc khích

“THẢ RÔNG” CÓ LỢI NHIỀU BỀ…

Dưa Lê
Thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2011 6:58 PM
(Gửi nữ sĩ H.T)
Khi “thả rông” thành trào lưu thời trang...
Thứ Tư, ngày 21/09/2011, 14:23
(Eva.vn) - Tuần lễ thời trang London mới bắt đầu một vài ngày, song nhiệt độ đã “nóng” hơn bao giờ hết, khi các người mẫu đồng loạt “thả rông”.
  Xin hỏi mợ H.Thờ… nhà ta có thích “mốt” này không  nhẩy? Xin có mấy dòng đọc cho vui
.   
“Thả rông” là “thả rông” gì?
Nếu mọi người thích ta thì…”thả rông”
Thả cho toét mắt mà trông
Thả cho đôi núm tang bồng…“đít cô”*
Thả cho “đồi núi” nhấp nhô
Thả cho “thoáng mát” tha hồ thông thênh…
Thả cho nhún nhẩy xập xềnh
Khỏi cần “quang gánh” mát mình, khoái ta!
Nhỏ to, gầy béo khoe ra
Cả làng, cả nước,cả nhà đều …mê!
Các Quan càng khoái “Ô- kê”
Càng nây, càng “bự” càng mê mẩn tình!
“Thả rông” thoải mái xập xình 
Chẳng còn “vướng víu” khi mình bên ta…
Thôi thì cứ “Thả rông” ra
Thế giới họ thích thì ta cũng…mần!
Rồi ra cả áo lẫn quần
“Thả rông” tuốt tuột khỏi cần…phó may!!!...
.
21-0-2011
DL
--------------------------
*  Điệu nhảy dísco